“Nắng theo hướng Gió” Bay Xa

Thơ Lê Thi Hàn
 

Bỗng dưng “Nắng Gió” ra di
Nhẹ như hơi thở anh xa khỏi đời
Bay vào đâu, cõi hư vô
Tựa như mây khói anh lìa cuộc chơi

Còn đây vợ qúy con yêu
Còn đây bè bạn phiêu lưu bao lần
Còn đây con cháu quây quần
Còn đây nguyện ước chưa tròn giẩc mơ

Thơ rồi phai với nụ cười
Còn đâu giọng nói hiền hoà ưu tư
Đâu lòng vô hạn từ bi
Đâu thong dong bước lãng du bên đời

Giờ anh đã cách xa rồi
Một mình bước nhẹ qua miền Như Lai
Mong anh thanh thản an nhàn
Mong anh chắp cánh bay hoài từ đây

“Gió Nắng” = Phong Quang

Lê Thị Hàn, Vườn Nắng Vàng,
California
20 tháng 11, 2019