Hội Trăng Sao

( Lời thơ Lê Thị Hàn, Nhạc Nguyễn Bá Hỷ,
Tŕnh bày: MInh Ngọc, Trường Thư, Thê Hải, Bạch Dương )

 

 

 

https://youtu.be/3l81Xz0hOt8

 

Hội Trăng Sao

Đêm qua trăng sáng khắp Trời
Trăng trong như ngọc Trăng mời mọc em
Mời ra xem Hội Trăng Sao
Một Trời lấp lánh lao xao ăn mừng

Mừng cho sắp hết dịch rồi
Mừng cho năm tới đến hồi gặp nhau
Mừng cho thuốc chữa được mau
Mọi nhà yên ấm trước sau an lành

Quên đi ngày tháng lo phiền
Quên năm lăng đăng mơ miền xa xăm
Quên đêm thao thức nhớ nhà
Tuổi thơ, tuổi mộng tuổi đời đă qua.

Thời gian không nghĩ đến ta
Biển xanh cứ vỗ ŕ rà ngày đêm
Tuổi đời ngày một dày thêm
Nghe chi năm tháng trôi dài triền miên

Xin cho êm ấm mọi miền
Để nghe tiếng hát nụ cười bên tai
Mắt xưa xin được nh́n đời
Bằng đôi tay rộng ôm ngàn giấc mơ

Này em, vui Hội Trăng Sao
Mai đây rồi sẽ đến ngày Chào nhau
Nghe không em gió biển x́ xào:
Mai ta lại có: Thiên Đường Trần Gian!!!

Lê thị Hàn

Ngày cuối năm 2020
 chờ 2021 tươi sáng hơn

 

 

width="375" height="280"