[
"Bầy
bươm bướm trắng"
là một trong 10 bài thơ của chị Hàn
được Lê Khắc Thanh Túy phổ nhạc
trong CD "HUẾ THƯƠNG" ra mắt
tại Washington DC ngày 11 tháng 10 năm 2003 vừa
qua.
Mời các anh chị click
vào đây để xem phần giới
thiệu CD này của RFA hoặc click
vào đây để nghe phần giới
thiệu và bản nhạc "Bầy
bươm bướm trắng"
do Lệ Hằng trình bày.
Bầy bươm
bướm trắng
Đạp xe qua cầu Trường Tiền
Bầy bươm bướm trắng thả
phiền cho ai
Tóc thề vừa chấm bờ vai
Anh say đắm ngắm mai về tương tư
Phong thư mực tím nhủ thầm
Em không nói có xin đừng nói không
Nói không mà không phải không
Nói không mà có làm anh thẩn thờø
Đạp xe qua cầu Trường Tiền
Bầy bươm bướm trắng thả
phiền đàng sau
Nón bài thơ với quai thao
Hồn anh say với nụ cười ngất ngây
Thương anh đừng có nói không
Nói không mà không phải không
Nói không mà có anh sầu lắm thay
Mai về tra øướp hoa ngâu
Rượu hồng pháo đỏ cau trầu đầy
mâm
Thương anh đừng có nói không
Cau trăm năm quả.. thương mình ngàn năm..
Lê thị Hàn
tháng 2, 2002
|