Mai vàng sáu cánh

Vườn nàng ở cạnh nhà tôi
Hai bên chỉ cách đôi hàng chè xanh
Những ngày thơ ấu thanh bình
Cùng nhau ca hát trọn ngày nhởn nhơ

Cùng nhau mơ ước yên lành
Mỗi mùa xuân đến đón cành hoa mai
Rộn ràng nở thắm sau nhà
Tìm hoa sáu cánh cắm vào tóc ai

Nay về thăm lại vườn xưa
Hoa mai còn đó gió mưa lạnh lùng
Không ai cùng ngắm hoa vàng
Không ai cùng nắm bàn tay hững hờ

Mắt buồn mờ lệ nhớ nhung
Giọng buồn gọi mãi tên em bốn bờ
Này em em ở đâu rồi
Quanh tôi chỉ có hoa vàng thở than

Này em em ở đâu rồi
Tôi mà có cánh, tôi mà là chim
Tôi bay khắp lối đi tìm
Ðem hoa sáu cánh cài vào tóc em

Tôi mà có cánh tôi mà là chim
Ðem hoa sáu cánh đi tìm... tìm em...


Lê thị Hàn
(Thanh Túy phổ nhạc)