Áo ai qua phố

Áo ai qua phố, chiều loang nắng
Có phải em về theo tiếng xưa
Có phải em đem bờ vai nhỏ
Đón gió muôn chiều sau cơn mưa

Có phải em về theo tiếng gọi
Về đem đôi mắt ướt t́m ai
Đón mây giăng kín chân trời cũ
Để nắng quay về say ái ân

Em qua phố nhỏ chiều loang nắng
Nhớ sợi tơ ḷng bao tháng năm
Bước chân từng bước khóc thầm
Gió mưa không ngại ngại sầu biệt ly

Tiếng xưa c̣n đó th́ thầm
T́nh xưa đă lỡ kiếp này c̣n xa
Em về đốt hết bài thơ cũ
Xếp cả t́nh buồn ta nhớ nhau…

Lê Thị Hàn (30/3/2016)