|
Yuuzuru* - Cánh hạc về trời
Tiên nga cánh hạc xuống đời
Mùa xuân lộng lẫy gọi mời trần gian
Chắp đôi cánh mỏng mơ màng
Bầy tiên nhẹ đáp bên hàng liễu tơ
Áo tiên cánh mỏng như mơ
Vắt trên cành liễu lơ thơ buông mành
Dáng ngà soi nước lung linh
Trời in đáy nước mây lành nhẹ trôi
Chiều rơi... cánh mỏng về trời
Một đôi gió cuốn lạc bay phương nào
Mải t́m ngơ ngẩn giờ lâu
Nh́n quanh thấy bóng người đâu lại gần
Tiên nga ở với người trần
Quản chi áo vải cơ hàn mỏng manh
Bên khung cửi.. đến tàn canh
Một ngày là nghĩa duyên lành gặp nhau
Tháng năm.. nước chảy qua cầu
Sắc hoa nay đă phai mầu thời gian
Cành vàng lá ngọc cơi tiên
V́ ai nên đă khoác lên bụi trần
Giă từ ... Cánh hạc trắng ngần
Theo làn khói mỏng khuất dần trong mây
Trần gian ai vẫn c̣n ngây
Sân si tham ái buồn vui khóc cười
Tục Tiên thôi lại đôi nơi ...
Quỳnh Chi ( 9/3/2005 )
* Yuuzuru ( Hạc chiều ) là tên vở kịch phóng tác một truyện cổ tích của Nhật Bản, tương tự như truyện cổ Người lấy hạc của Việt Nam .
|