Viết cho con

Những ngày con còn bé
Mẹ dắt con đi chơi
Mải vui con chạy lạc
Mất hút giữa giòng người

Mẹ như người sống lại
Khi tìm thấy được con
Rồi nắm chặt tay hơn
Những lần sau ra phố

Con nay đã lớn hơn
Không cần mẹ bên con
Đường đi con đã nhớ 
Chỉ sợ phút lạc lòng 

Con sẽ đi vào đời 
Giữa lòng thế kỷ mới
Đường đi không biên giới 
Đường mở ra mọi nơi 

Đường con đi thênh thang 
Đường mở ra ngàn phương 
Như con tàu viễn dương
Mong con đừng lạc hướng 

Quỳnh Chi ( 5/2001) 

Cảm tưởng về tác phẩm của Quỳnh Chi xin gởi về QC@erct.com