|
Nhưng bài
thơ vui mùa thi
Luyện thi
Nyushi năm nay con luyện thi
Shiken jigoku tiếng vẫn nghe
Gen-eki nếu mà không thi đỗ
Rônin vừa khổ lại vừa quê ...
Sắp hết kôni đă giấy về
Tan-nin gọi đến họp ba -phe
HỌC TR̉ , CHA MẸ nghe THẦYphán:
Juken -keikaku kiểm lại đi !
Thứ nhất : xem lại hen-sa-chi
Todai : chưa 80 c̣n nguy
So-Ken chừng 70 tạm đủ
Và nhớ chọn trường suberi đome
Thứ hai : xem lại giờ học thi
5 tiếng mỗi ngày phải nhớ ghi
Hè thu ... kỳ nghỉ 10 tiếng ít
Nếu mà không đủ chớ mong ǵ
Thứ ba : phải thi thử (mo-shi)
Theo dơi các trường juku luyện thi
Sundai với Kawai nổi tiếng
5 lần ( thi thử ) tối thiểu , không th́ nguy . . .
QC( 18/7/2003)
Thi thử ( mogi shiken)
Đêm qua mơ chuyện dị kỳ
Thấy con sắm sửa đến trường luyện thi
Vai đeo cặp sách mọi khi
Mà sao ôm những thứ chi . . .chăn màn !
" Chăn để đắp, nệm để nằm"
Hỏi ra mới biết: xếp hàng rất lâu
Phải chờ những người đi đầu
Chia làm mấy đợt hồi lâu mới (được) vào
Khi chờ ( sẽ) ngủ nướng thêm vào
Để mà dưỡng sức .... c̣n vào dự thi !
*
Thương con thiếu ngủ, gầy đi
Thâu đêm suốt sáng học thi miệt mài
QC ( 8/8/2003)
Yêu đàn
Ngày thi đă sắp đến gần
Mà chàng tuổi trẻ yêu đàn ngẩn ngơ
Sáng ngày chủ nhật thẫn thờ
Dạo liền mấy khúc vẫn chưa tỉnh người
Cơm trưa mời gọi hết hơi
C̣n đàn chút nữa ra ngồi ăn sau
Cơm xong đàn nữa giải sầu
Sau bữa cơm tối trước khi đi nằm
Chơi vơi réo rắt tiếng đàn
Ḷng chàng như gửi cung đàn chứng tri
Yêu đàn chi giữa mùa thi
" Người ta " lo học . . .đâu nghe tiếng đàn !
QC ( 17/12/2003)
Tuyết rơi giữa mùa thi
Suốt mấy hôm nay cứ nh́n trời
Ngày thi sắp đến đó ông ơi !
Năm nào cũng vậy sao trời nỡ
Cứ đến ngày thi làm tuyết rơi
Tàu trễ. .ngừng luôn . . đành thi lại
Chờ thêm năm nữa . . .tủi lệ rơi
Mong súôt mùa thi trời bớt lạnh
Cho tuyết đừng rơi, khỏi lụy người
QC ( 16/1/2004)
Cảm tưởng về tác
phẩm của Quỳnh
Chi xin gởi về
QC@erct.com
|