NGƯỜI VỀ 

 

( Đă đă trong Đặc Tập Đường Vào Kỷ Niệm Ngày Hội Ngộ Exryu 2004-Tokyo và tiếp theo bài "Đổi Thay" đă đăng trên diễn đàn Exryu-ww, November 2003 )


Tokyo yêu dấu ơi
Tôi đă về đây rồi
Phú sĩ vẫn thơ mộng
Thoang thoáng cánh đào rơi

Đây con đường năm cũ
Dẫn đến Kokusai xưa
Tôi ngơ ngát t́m kiếm 
Những dấu vết xa vời

Đường tàu Odakyu
Mang tôi về quá khứ
Chính trên chuyến tàu ấy
Bao kỷ niệm đầu đời

Ngôi trường dưới cơn mưa
Ông giáo thụ già nua
Đón tôi trước ga vắng
Ngỡ như là năm xưa

Ngày Hội Ngộ đến rồi
Tay bắt mặt tươi cười
Mỗi người một cảnh ngộ
Có buồn lẩn trong vui

Người t́nh tôi giờ nầy
Ba mươi năm dạn dày
Nét hằn ghi lên trán
Nụ cười vẫn không thay

Tôi như cụm mây bay
Đă dừng lại nơi nầy
Chỉ vài ngày ngắn ngủi
Hoài niệm tuổi thơ ngây

Thế rồi lại ra đi 
Một lần nữa chia ly
Lần đi xưa hy vọng
Lần đi nầy bồi hồi

Biết khi nào trở lại
Tao ngộ bạn thầy đây
Narita chiều nắng nhạt
Nổi buồn nầy ai hay

Cô Ba Tokai
Viết tại phi trường Narita, April 19 - 2004