|
ĐỔI THAY ? ?
Mùa hoa đào năm tới
Sẽ khăn gói lên đường
Trở về nơi chốn cũ
Tìm lại kỷ niệm xưa
Con đường xưa tôi đi
Nhìn hun hút hàng cây
Vào mùa thu úa lá
Khi đông đến trơ cành
Quán OĐen buổi tối
Ga xe điện đông người
Chen nhau vì cơm áo
Sáng chiều ngày lại qua
Mái trường lẩn trong sương
Lớp học ẩn tình thương
Của ông giáo thụ cũ
Và một đàn chim non
Bạn bè là ai đây ?
Là những người cùng lứa
Ddồng cảnh ngộ xa nhà
Tha hương tìm tương lai
Ngừơi tình tôi đã quen
Tướng mạo dong dỏng cao
Với ánh mắt tha thiết
Và nụ cười hiền hoà
Lật lại nhật ký xưa
Nét chữ đã nhạt nhoà
Trang giấy bay mùi mốc
Ba mươi năm đã tròn
Giờ không biết có còn
Cảnh vật và tình người
Hay kỷ niệm xưa ấy
Tan biến như sương mai
Có thể cảnh vẫn nguyên
Lòng người còn trọn vẹn
Qua thời gian chuyển biến
Thay đổi chính là..... tôi
Cô Ba Tokai
California, November 2003
< bài đã đăng trên Exryu-WW msg # 3516 >
|