|
 |
Hoài Niệm Phan Châu Trinh 65
Những vấn vương thời học trò như thế, có lẽ cậu học trò nhỏ nào cũng có. Huống chi Trung học Phan Châu Trinh đã nổi tiếng là nơi có nhiều nữ sinh có tấm nhan sắc "chìm đáy nước cá lờ đờ lặn, lửng da trời nhạn ngẩn ngơ sa", mà tên họ đã rủ nhau đi vào ... văn học sử! …
Phan Châu Trinh Đà Nẵng tháng 06-2005 |
|
 |
Khung Trời Đó Ngàn Năm Còn Xanh Mãi
Đà Nẵng trong những ngày đi học
Tà áo trắng học trò là cả một bài thơ
Đường Duy Tân, Phan Chu Trinh . . . hay Nguyễn Hoàng xưa
Còn vang vọng tiếng ai cười trong gió
Phan Châu Trinh 65 tháng 09-2001
|
|
 |
Ba Tôi
Ba tôi coi con cháu là bạn
Cùng thức coi đá banh tới sáng
Cả thế giới cùng coi với ḿnh
Mất ngủ vài đêm cũng đáng
14 tháng
07-2002 |
|
 |
Má Tôi
Một ḿnh Má, mà bao khó khăn trên đời
gánh lên vai, mà bao tháng năm miệt mài
v́ đàn con, ngày đêm dấn thân
t́m cách phấn đấu
nuôi con
14 tháng
07-2002 |
|
 |
Một cõi đi về,
em còn nhớ hay em đã quên
Em đi bỏ lại con đường
Mưa mùa hạ tuổi đá buồn tình xa
Vết lăn trầm từng ngày qua
Hoa vàng mấy độ ru ta ngậm ngùi
Phan Châu Trinh 65 tháng 04-2001 |
|
 |
T́nh xa xin trả nợ
người
Từng ngày qua như cánh vạc bay
Góp lá mùa xuân c̣n có bao ngày
Lặng lẽ nơi này hoa vàng mấy độ
Để gió cuốn đi như một lời chia tay
ERCT tháng 04-2009 |
|

|
Phùng Quán c̣n đây
Cá trộm, rượu chịu, văn chui,
Hỏi ông, ông bảo "làm người", thế thôi.
Ngẩng đầu cao suốt một đời,
Trăng Hoàng cung, ông chỉ tay cười, c̣n đây
ERCT tháng
02-2008
|
|
 |
Xuân Tiêu Vọng Hàn Giang
dịch thơ
Hải Đà
Đất khách giận buồn không ngớt được
Quê nhà bè bạn chẳng còn đâu
Đêm xuân ngồi một mình đối bóng
Nhớ quê thơ Việt một đôi câu
ERCT tháng 09-2004 |
|
 |
Thu Vịnh
Cổ Thi
dịch thơ
Hải Đà
Tỳ bà nhỏ giọt lữ t́nh
Hạc vàng biền biệt lênh đênh suốt đời
Thu ơi, thân thế nổi trôi
C̣n chăng bàng bạc đôi lời thơ xưa
ERCT tháng
11-2006 |
|
 |
Hoàng Mai Kiều Vãn Diểu
Nắng chiều nhuộm đỏ cầu Mai
Dưới cầu dòng nước miệt mài trôi xuôi
Mù sương theo sóng nhấp nhô
Xa xa màu biển mờ mờ xanh xanh
ERCT tháng 10-2004 |
|
 |
Phong Kiều Dạ Bạc
Trăng tà quạ rúc trời sương
Cây im lửa đóm nằm suông hững hờ
Nửa đêm neo bến Cô Tô
Hàn Sơn vẳng tiếng chuông chùa buồn tênh
ERCT tháng 10-2004 |
|
 |
Hội Văn Sydney
Hội Văn Sydney (Sydney Writers' Festival) là một diễn đàn để người đọc sách có thể trình bày và trao đổi ý kiến với các tác giả về mọi vấn đề hiện đại, không chỉ trong không gian hư cấu của văn học, mà cả những sự kiện xã hội, chính trị đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người.
ERCT tháng 10-2004 |
|
 |
"T́nh Cấm" : hồi kư hay hư cấu?
Ngày
24/07/2004, một bài viết trên nhật báo Sydney
Morning Herald đă phơi bày những sự
thật khác hẳn những ǵ Norma Khouri "tự
thuật" trong cuốn sách được
quảng cáo và bày bán như một hồi kư
ấy.
......
ERCT tháng 01-2005 |
|
 |
Tin
Văn - Murakami Haruki
Giải thưởng văn học Franz Kafka của Tiệp Khắc năm 2006 đă được
quyết định trao cho Murakami Haruki. Lễ trao giải được định vào ngày 28/10/2006
tại Prague, Murakami Haruki sẽ nhận được tiếu-tượng Franz Kafka và 10 ngàn Mỹ
kim ...
ERCT tháng 05-2006 |
|
 |
Bức tường và quả trứng - Murakami Haruki
Mặc dù có nhiều dư
luận yêu cầu ông từ chối, Murakami Haruki đă quyết định "nói lên ư kiến của ḿnh
thay v́ im lặng". Mời đọc bài diễn văn nhận giải thưởng văn học Jerusalem Prize
của Murakami Haruki hôm 15/02/2009....
Người Đại Biểu tháng 03-2009 |
|
 |
Tản mạn về vấn đề nữ quyền ở các nhà văn Nhật Bản
Tính dục có vẻ là mặt trận duy nhất mà phái nam có ṃi chịu thua
phái nữ. Thành tŕ bảo vệ cho phái nam c̣n một góc hớ hênh là tính dục. Do đó
không có ǵ lạ khi phái nữ cần nói lên tiếng nói phản kháng hay nữ quyền th́ họ
dùng ngay lợi khí tính dục ...
Da Màu tháng 03-2007 |
|
 |
Giáo sư Yunus và
Ngân hàng Grameen
Giải Nobel Hoà b́nh
năm 2006 đă được trao cho Giáo sư Muhammad Yunus và Ngân hàng Grameen ở
Bangladesh. Hoạt động vi-tín-dụng, vi-tài-chính của những nhà tiên phong nầy đă
giúp hàng chục triệu người trên thế giới thoát khỏi cảnh đời nghèo túng và thiếu
văn minh, từ những món tiền cho vay nhỏ
...
ERCT tháng 10-2006 |