Home | Xuất Bản | M.Haruki | M.Ryu | Y.Banana | Y.Eimi | R.Shiba | S.Fujisawa | S.Shiroyama | R.Akutagawa | O.Dazai | K.Abe | P.Carey | K.Vonnegut | Thơ Văn | Lời Nhạc | Aline

  Lời Việt:

Đường Ta Đi
Đường ta đi có nắng mai chan hoà
Đường ta đi có ca dao mượt mà
Núi sông nầy gấm hoa
Ánh dương nồng chào mừng đất nước
Đời bao la ấm no muôn người
Đường ta đi xiết bao nỗi vui mừng …             
Nghe The Broadside Four hát bài này
Phan Châu Trinh Đà Nẵng tháng 10-2004

Nhớ Thương
Những đêm âm thầm ngồi nhớ đến người
Lòng ta đắm say trong ngàn giấc mơ
Người phương xa giờ chìm trong ý thơ
xa vắng như mây mờ …                                    
Nghe Jo Takuya hát bài này
Phan Châu Trinh Đà Nẵng tháng 11-2004

Thu Vắng
T́nh yêu, thanh xuân, cuộc đời hoa gấm cũ
đă qua đi, chỉ c̣n thương tiếc, phút giây êm đềm.
Nhưng dù đời phôi pha, dù t́nh người giá buốt,
ḷng tôi vẫn không ngừng dấu yêu ...               
Nghe Toi Et Moi hát bài này
ERCT tháng 03-2006


Đêm Lữ Thứ
Rừng thông reo reo âm thầm trời mênh mông
chợt bàng hoàng ngôi sao sáng bay
Ta thổn thức như v́ sao rơi lạc loài                 
Nghe Sen Masao hát bài này Chiêm bao ngỡ dấu chân người xưa  ...             Nghe Matsuda Seiko hát bài này
Trang Lê Mạnh Trùy  tháng 04-2006
                      
Nghe Teresa Teng hát tiếng Trung

Cô Dâu Sông Hàn
Trời hoàng hôn, sông nước Hàn giang,  
từng đợt sóng nhấp nhô con thuyền  
Nhà anh ở tuốt bên Sơn Trà  
rước dâu về thuyền sóng xôn xao
 ...                 Nghe Koyanagi Rumiko hát bài này
ERCT tháng 04-2006

Măi Măi Bên Em
Bầu trời cao rộng, mặt trời phai sắc thắm
Gió mơn man, chiều buông bóng đêm nhạt nhoà
Mà ḷng đôi ḿnh, t́nh ta âu yếm
Ngàn năm sau nữa, không bao giờ đổi thay
 ...  Nghe Kayama Yuzo hát bài này
ERCT tháng 09-2006

Cho Anh Tất Cả
T́m cùng khắp thế giới, khắp trên muôn tinh cầu
hằng hà nguồn sống vui
Mà không riêng chi tin vui nào
em bằng ḷng hiến dâng cho anh
...                     Nghe Yaguchi Mari hát bài này
ERCT tháng 03-2007

Ánh Sao Trong Trời Đêm
Nh́n lên không trung trong đêm vắng,
Muôn v́ sao lung linh xa
Sáng li ti trong bầu trời đêm
Lẻ loi li ti như chúng ta. ...
                                Nghe Sakamoto Kyu hát bài này
ERCT tháng 07-2007

Như Sao Trời Trong Đêm Vắng
Từng mùa qua, chẳng riêng ǵ ai, xót xa trong buồn nhớ.
Nhưng chỉ là, thời gian đổi thay, mùa đi mùa đến đó mà thôi.
...
ERCT tháng 03-2006                                                        
 Nghe Araki Ichiro hát bài này
Chim Việt Cành Nam tháng 11-2006


Sao Đành
Ngưng đi thôi, thương tiếc chi thêm đau ḷng,
Im đi thôi, than trách chi cho thêm buồn.
Buồn ḷng người, mà buồn ḷng ta,
c̣n làm phôi pha những ngày xưa dấu yêu.
...    Nghe Ozaki Kiyohiko hát bài này
ERCT tháng 10-2008

Ngón Út Nhớ Thương
Khi đă hiểu ra ư nghĩa của ngón út, chắc anh sẽ nâng niu, ch́u chuộng ngón út?
Nghe nói có một trăm lẻ một cách bày tỏ t́nh yêu. Bằng lời nói, bằng mồm, bằng tay, vv...
Có người bày tỏ bằng cách cắn.
...                      Nghe Ito Yukari hát bài này
ERCT tháng 02-2008

Chia Tay Hôm Nay
Cho dù ta xa cách
măi măi thân thương không phai nhoà
t́nh bạn bè thân yêu của chúng ta
....                    Nghe Moriyama Ryoko hát bài này
ERCT tháng 12-2008

  Lời Nhật:

Tôi Cúi Xuống Hôn Mảnh Đất Quê Hương
Tôi hôn lên đất
như hôn người yêu,
nghĩ thầm "đừng khóc",
mà nước mắt chảy ròng ròng

ERCT tháng 09-2004

Trong Mùa Xuân Đất Nước
Trên đổ nát chất thành núi
đã nở một đoá hồng nhỏ
Người người đã trở về
chia sẻ giấc mơ vĩnh cửu

ERCT tháng 10-2004

 

Copyright © 2004 PVT

Trở lên đầu trang

Liên lạc