|
Hồng
hồng tuyết tuyết
Hồng hồng tuyết tuyết
Mới ngày nào mài miệt xứ Phù Tang
Thời gian trôi, lang bạt khắp phương
ngàn
Chưa trở lại, đă tới kỳ tóc
bạc
"Hoàng hạc nhất khứ bất phục
phản
Bạch vân thiên tải không du du "
Cánh hạc vàng lạc xứ sa mù
Nh́n chốn cũ ngậm ngùi cơn sóng dữ
Hai mươi năm nổi trôi người năm
cũ
T́m về đây, chắp cánh mộng ngày xanh
Xóa cho nhau bao giấc mộng quẩn quanh
Tay nối chặt những năm tàn tháng lụi
ccNN
(bài đă posted trên [Diễn Đàn]
của ERCT ngày 13/3/2005)
.......................
Cảm tưởng
về thơ của ccNN xin gởi về
ccNN@erct.com
|