DZÔ ĐI

Cạn ly đầy
rồi rót đầy ly cạn
Còn bao năm lếu láo để mà say ?
Dzô đi anh.. Dzô
Ta tỉnh ta mơ ?
Tóc ai bạc trắng ngày hè
Tiếng ai rót bên tai mùa ve cũ
Tam thập niên dư hà cố nhân tương ngộ
Ai công hầu, ai bần cố ?
Đời hơn nhau chỉ một tiếng ...KHÀ

Dzô đi
Dốc bằng hữu trong túi càn khôn say lúy túy
Cùng nhâm nhi ngày cũ để đưa cay
Ba mươi năm
vết thương đã đóng mày
Xin đừng rạch vết dao đường mê cũ
Dzô đi ...Dzô
Dzô cho trơn cho tê lời gươm giáo
Ai chánh, ai tà ?
Ai cũng như ai, gai góc nẻo vong thân

Đời hơn nhau chỉ một tiếng ...KHÀ

ccNN

(bài đã posted trên [Diễn Ðàn] của ERCT ngày 31/7/2004)


Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com