Chữ Hán

Hán Tàu, Hán Nhật, Hán Ta
Hán nào cũng liếc, tối hoa mắt mờ
Anh hùng hào kiệt lờ đờ
Nhấp nha nhấp nhổm dương cờ lả lơi

Theo dòng khe chảy rối bời
Thoi thoi nhịp nhịp chơi vơi má đào
Trường túc thời bất chi lao
Hù khoan Hán lại siết vào rê rê

Hồng diện đa thủy tràn trề
Dzòm Hán Mỹ, Mễ.. đê mê xầm xì
Đã đến Hán rộng- Hoa Kỳ
Hán này, Hán nọ suy bì thử chơi

Thử tới rồi lại nghĩ lui
Hán Ngoại quá khổ ,lui cui nửa vời
Hán Ta là nhất ai ơi
Nồi nào vung ấy đã đời sướng tê

ccNN

(bài đã posted trên [Diễn Ðàn] của ERCT ngày 13/3/2005)

.......................

Cảm tưởng về thơ của ccNN xin gởi về ccNN@erct.com