HẠ CỜ TÂY

Trong các món quốc hồn quốc túy
Món Mộc Tồn chí lý lắm ai ơi
Nam,Phụ ,Lão ,Ấu đều thể xơi
Cùng Tiên tửu đưa cay dân làng bợm

Nhất Bạch ,nhì Vàng ,tam Khoang ,tứ Đốm
Hạ cờ Tây có bài bản hẳn hòi
Cầy phải tơ đang độ tuổi choai choai
Cùng mắm,mẻ ,riềng,rau ...đều phải có

"Sống trên đời không xơi miếng dồi chó
Chết xuống âm phủ ,biết có hay không ?"
Ông bà ta đã tạc dạ ghi lòng
Làm con cháu phải luôn luôn tuân giữ

Nào :Tiết,Dồi,Lòng,Xáo Ninh,Rựa mận
Nghĩ thấy thèm nước miếng chảy lia chia
Tìm đâu ra hương vị miếng Chả chìa
Trên xứ lạ tìm đâu ra món Cẩu ???

Bởi thèm quá nên quyết tâm làm ẩu
Chó của người Anh Hào dụ vào sân
Máy cắt cây đem giật nổ ầm ầm
Để khoả lấp tiếng kêu khi dãy chết

Thịt xong rồi nhớ xoá tan dấu vết
Đầu,lông ,xương..nhớ đào lỗ đem chôn
Đi một đàng phải học một sàng khôn
Chớ liệng rác kẻo bị chui vô khám


Viết tặng MTC và Sáu Búa

ccNN

 

(bài đã posted trên [Diễn Ðàn] của ERCT ngày 29/3/2004)