[Trở về ]          [ Trang mục lục ]



Bài thơ tặng em

Anh hứa làm thơ tặng em chơi
Nhắc nhớ nhau nghe chuyện đã rồi
Ngày le te bước em thuyền khác
Anh dzìa gạt lệ, lấy dzợ thôi

Ngồi trước PC gõ rồi bôi
Dzợ anh ong ỏng: "Thật rỗi hơi
giữa lúc cơm sôi, đầu tất bật
sao ông rửng mỡ, chẳng giúp tui !!! "

Định bụng đợi khuya nhà ngủ hết
Mình anh thơ thẩn dzới nàng thơ
Ai ngờ con khóc đêm đòi bú
Bà lại eo sèo: "Mang sữa dzô "

Anh hứa làm thơ tặng em chơi
Lay hoay rị mọ chẳng nên lời
Đường dzìa tình sử dưng tắc tịt
Cũng đành khất lại: bữa khác thôi


ccNN

 

( thơ họa "Bài thơ bịn rịn" của anh Nguyễn Anh Ðào posted trên [Diễn Ðàn] của ERCT ngày 15/7/2004)