Xin gửi đến các anh chị và BTC 1 bài thơ. Xem như là thơ cổ động cho BTC NHN2009 tại VN.

Trong Lá Thư Ngỏ của BTC NHN 2009 tại VN, chi. Yến, anh Hùng và anh Tòng viết :

"Về việc tổ chức NHN 2009 tại Việt Nam, (...), chúng tôi nhận thấy đây là một sự kiện có nhiều ý nghĩa : gặp lại anh em, bạn bè đã có một thời tuổi trẻ học tập và sống bên nhau, càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta được gặp lại nhau trên quê hương Việt Nam: MÁI NHÀ XƯA của tất cả chúng tạ"

Xin mượn chữ " Mái Nhà Xưa " để đặt tên cho bài thơ này .

Thanmen, vinhtruong,

VỀ MÁI NHÀ XƯA

Tạ ơn người khơi giòng sông yêu dấu
Để thuyền xưa muôn ngả trở mái chèo
Hướng mũi về vùng nước mãi trong veo
Mãi êm ấm ngọt ngào dù năm tháng

Mãi chỉ một ân tình dù thay dáng
Ba mươi năm hay đã bốn mươi năm
Nửa cuộc đời quê cũ quá xa xăm
Vẫn mong mỏi một ngày về xum họp

Sẽ bỏ ống 1 năm tiền ký cóp
Để dẫn con, đưa cháu kịp chuyến này
Tích luỹ dành ngày nghỉ suốt năm nay
Để thong thả cùng bạn bè em nhé

Trên đường tour anh đưa em về Mẹ
Chắc gầy hao trong ánh mắt mỏi mòn
Xưa Mẹ mình đẹp nhất xóm cuối thôn
Cha bảo vậy mỗi cơm chiều đông đủ

Biết còn không vườn hoang Hoa Trinh nữ
Luôn khép mình e thẹn trước bướm ong
Mẹ chỉ Hoa, dạy nết đẹp trong lòng
Để từ đó gặp em người trong mộng

Anh sẽ đưa em qua từng hang động
Thưỏ tuổi thơ bắt dế nhốt hột xoài
Sẽ chỉ em từng hầm hố chông gai
Còn sót lại thời quê mình chinh chiến

Sẽ đưa em qua bến đò chở chuyến
Có bóng cây Bông Gạo mát suốt mùa
Nơi anh thường ẩn núp giữa cơn mưa
Nhìn bao bóng người qua không trở lại

Anh biết chứ, em sẽ không ngần ngại
Sẽ bảo anh : " Mình cũng kẻ lỡ đò ! "
. . . . .
Bến phà chiều còn mấy chuyến trong mơ ?
Xin cảm tạ người khơi giòng yêu dấu

Vinhtruong,
(30/7/2008)