Các anh chị thân mến ,

Mấy ngày qua Tokyo tuyết đổ . Bông tuyết rơi phủ kín cả đường về . Tin TV cho biết có nhiều người già đă chết v́ tuyết ở NB năm nay.
Xin gửi đến các anh chị bài thơ này, đă được viết khi đọc bài về con đường lựa chọn của nhạc sĩ Phạm Duy trên mạng exryu . Về hay ở ? ... Chắc chẳng phải chỉ là trăn trở của một người nghệ sĩ già. H́nh như câu hỏi đó ngày càng đến nhiều với tôi ( với exryu chúng ta ? ) mỗi độ đông về ḷng lạnh lẽo. 
Quê hương chẳng của riêng ai. Nhưng ước vọng về nó th́ mỗi người mỗi một. Không hiểu TCS đă nghĩ ǵ khi hát : " Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà " nhỉ .

Thân mến , vinhtruong , 

Về hay ở


Có những chiều ḷng nao nao hụt hẫng 
Tuyết xám rơi phong toả cả quăng đường 
Cuối màn trời hun hút bóng cố hương
Về hay ở ? ... Về đi hay ở lại ? 
Áo sờn vai mỏng manh hơn năm ngoái
Hay mây buồn giấu nắng ấm năm nay 
Ngắm bàn tay hon héo giấc xum vầy
Mười ngón ngắn mà dài đời viễn xứ 
Bao năm rồi vẫn chỉ là tư lự
Bởi trên lưng quá khứ lỡ nhọc nhằn
Bởi nơi nào biết có chỗ dung thân 
Chờ giấc ngủ ầu ơ khi về đất 
Năm nay nữa dẫu ngày càng chất ngất 
Ḷng vọng hương khắc khoải độ đông về
Biết bao giờ mới thức tỉnh hôn mê
Giữa ước vọng và tự t́nh quê mẹ 

Vinhtruong , 3/2005 
( Mùa đông Tokyo )