[Trở về ]          [ Trang mục lục ]



Ngày Tình Nhân trễ hẹn
( Tình viễn xứ )

Một ngày anh về trễ
Chiều hôm nay mười lăm
Phi trường, bông hoa nhỏ
Dáng em buồn xa xăm

Ngày Tình Nhân, lỗi hẹn
Mơ gì chuyện trăm năm
Tháng giêng lênh đênh xám
Bên môi em thì thầm

Đường xa vời u ẩn
Gió động buốt lạnh căm
Bàn tay tìm không gặp
Ngón ngẩn ngơ muộn màng

Anh về quên mua kẹo
Xin vội trên đường bay
Sô cô la tẩm rượu
Cho nửa vời đắm say

Hình như tình có hạn
Mỗi năm Valentine
Minh chia nhau từng chút
Mong tình mãi còn đầy

Em thay lời muốn nói
Bằng Hồng thắm đở tươi
Anh thay tình tội lỗi
Bằng chút rượu quên đời

Có mộng nào gian dối
Nhưng làm sao em ơi
Giật mình là thay đổi
Tình viễn xứ nổi trôi

vinhtruong, hanoi 15/02/2004