|
[Trở
về ]
[ Trang
mục lục ]
Quê Hương ! Quê hương là gì nhỉ ? Hình như exryu chúng ta , những con người xa vắng Quê hương , đã
có lần thử đi tìm một định nghĩa trên trang vannghe.
Quê hương,
Hai tiếng đôi khi nghe thật gần gũi thân
thương, nhưng đôi khi nghe sao thật lạ xa, ước lệ.
Quê hương có phải là một cái gì trừu tượng như
không khí của một đêm cuối năm , quây quần quanh bếp lửa canh nồi bánh
chưng , ôn lại chuyện cũ , rồn rã tiếng khóc , cười để mùi thơm lá dong cùng
khói củi mịt mù xoa dịu hết đi nỗi đau năm tháng .
Hay Quê hương chỉ là hình bóng ấm áp của một người ?
Năm nay, vì công việc tôi phải ăn Tết ở xứ này. Tự
nhiên thấy mình lạc lõng, thấy mình xa cách Quê hương.
Có phải là tại mùa đông Mai vàng không nở nổi ?
Hay chỉ là tại đang giận lẫy một người, một người đang ở đó .
Quê hương !
Hay Quê hương còn là gì nữa nhỉ . Trong tôi ?
....................................
Thiếu Bóng Quê Hương
Chỉ một bước đã trước thềm năm mới
Mà Mai vàng sao nụ vẫn còn xanh
Tiếng Sáo xưa chưa ríu rít trên cành
Lòng vẫn lạnh như chưa đành đón Tết
Tokyo mùa đông đi chưa hết
Bâng khuâng nào dấu vết vẫn còn đây
Giờ Quê hương đang gặp gỡ xum vầy
Có Ai nhớ một mảnh đời vắng mặt
Chiều chậm xuống ánh vàng rơi hiu hắt
Hoa nắng buồn lay lắt nhịp tim côi
Rất bình yên sao lạc lõng chơi vơi
Như tâm trạng tơ trời không rễ bám
Kotatsu nóng , vẫn nghe thèm hơi ấm
Hong bàn tay mong ngọn lửa ba mươi
Hương bánh chưng xoa dịu dấu tả tơi
Tiếng tí tách nhẹ vơi niềm nức nở
Hộp bánh mứt Mẹ cho còn chưa mở
Nhánh Mai vàng không nở chốn tha phương
Bỗng thấy mình xa lạ với Quê hương
Bóng Ai đó chợt mù sương nghiêng ngả
Quê hương hỡi xin hãy là tất cả
Của cả người lạc lỡ bước chân xa
Hoặc những người chấp nhận phận phong ba
Đổi nước mắt thành hoa về xứ Mẹ
Quê hương hỡi đừng giang vòng tay trễ
Cũng đừng quên một thế hệ mùa đông
Những người con mang thân phận giòng sông
Chảy quanh mãi vẫn mong về nguồn cội
Quê hương hỡi xin một lần nhìn lại
Mảnh hình hài , trăm trứng có hư hao
Tình ngàn xưa ấp ủ có ngọt ngào ?
Xuân sắp đến mà sao lòng lạnh quá ...
vinhtruong 1/2004
|