|
|
[Trở
về ]
[ Trang mục
lục ]
|
|
Nỗi Nhớ
Ngày Hội Ngộ 2004 - Ngày chờ đợi của bao người. Nó đã đến và rồi cũng đã đi quạ
Ba mươi năm xa cách. Người về, rồi Người lại đi như gió lốc trên những thảm cỏ yên ắng hiền hoà . Chỉ còn lại
là những nỗi nhớ khôn nguôi nơi người ở lại . Bao kỷ
niệm
xưa đã dạt dào trong những giòng nhạc cũ, và giòng sông
Kandagawa lại thêm một lần chứng kiến cảnh hợp tan.
Có lẽ vì thế chăng mà tối cuối cùng NHN (19/4), trời Tokyo đã đổ mưa đưa tiễn, trên mặt giòng sông ấy, có
những giọt bong bóng nước vỡ vụn buồn tênh.
Xin được tặng một bà chị, một ông anh và một chuyện
tình buồn.
|
|
Nỗi Nhớ
Người đã đến rồi đi như gió thoảng
Tokyo đêm ấy thoáng mưa rào
Đèn đường vàng mắt ướt bỗng xôn xao
Bước dĩ vãng vùi nao nao nỗi nhớ
Sông Kanda ngày xưa chia duyên nợ
Giờ giọt buồn bong bóng vỡ tiễn đưa
Ba mươi năm thương nhớ mấy cho vừa
Cầu Ô Thước đôi ngày chưa đủ nhịp
" Đường kỷ niệm ", Người vội về cho kịp (*)
Giữa trời xuân mà mờ mịt tìm nhau
Giọt lệ trào sóng sánh mắt đỏ au
Trong huyễn hoặc không gian màu quá khứ
Bụi phong trần bạc vai người lữ thứ
Xiết vòng tay tìm hai chữ " Yuu-jou " (**)
Hơi ấm về như tự thuở hoang mơ
Như ngày tháng chưa bao giờ đứt đoạn
Bản nhạc cũ lâng lâng tình vô hạn
Giọng nói xưa ríu rít chuyện một thời
Thuở những ngày mì một gói chia đôi
Vẫn hăm hở góp chung lời mơ ước
Thuở những buổi đến trường vai sánh bước
Vươn bàn tay bắt giữ cánh đào rơi
Nguyện ngày sau ước mộng có tả tơi
Cũng lưu mãi trong tim tình bằng hữu
Ba mươi năm Người trở về cố cựu
Vầng trán nay đã in đấu nếp hằn
Ánh mắt cười chợt phảng phất băn khoăn
Như muốn giữ giòng thời gian vội vã
Đưa Người đến đoạn cầu xưa cư xá
Nơi giòng sông vẫn thong thả chảy qua
Niềm hân hoan tái ngộ bỗng lạ xa
Sầu ly biệt buồn ru chân bước lỡ
Người đã đến rồi đi,... Còn " Nỗi nhớ " ?
Đến bao giờ nỗi nhớ mới nguôi ngoai ...
Vinhtruong, Tokyo 5/2004
Chú thích :
(*) " Đường Vào Kỷ Niệm " là 4 chữ chị Trúc Vân
đã đặt tên cho Tiệc Hội ngộ tại Nihonkaku ngày 17/4/04.
(**) "Yuu-jou" mượn chữ trong Thơ mừng NHN của một Sempai :
Sách này ta học đã lâu
Bây giờ mới hiểu "Yuujou" là chi
( Gởi Người Về - Nguyễn Anh Đào )
|
|