[Trở về ]          [ Trang mục lục ]



Nhớ Mẹ

Đã lâu lắm không về quê thăm Mẹ
Chợt nghe tin anh vừa mới mất Cha
Tuổi trời cho nào ai vượt được qua
Nhưng vẫn cứ mong sao đừng vội đến

Anh em mình , Mẹ Cha đều gần bến
Mà hiếu nào có báo được bao nhiêu
Nhớ hôm nao ngắm Mẹ buổi xế chiều
Nghe xám cả vùng hoàng hôn tâm tưởng

Nghe buồn bã cho tương lai vất vưởng
Nghĩ một ngày gần lắm chẳng còn ai
Sóng thời gian vẫn tạo cuộc bi hài
Xô đẩy mãi đời người vào vô vọng

Sẽ ra sao nếu mai Người khuất bóng
Hành trình đời sẽ vắng phút ủi an
Tuổi chất chồng vẫn muốn những bảo ban
Vì chỉ đó là suối nguồn vô tận

Vì chỉ Mẹ mới sẻ chia lận đận
Bằng một đời gian khó Mẹ đi qua
Bằng những lời từ trong ruột rút ra
Mang âm hưởng bình yên miền nhau cũ

Nỗi nhớ Mẹ trong một ngày ủ rũ
Gửi đến anh , người bạn mới mất Cha
Mong đứng hoài bên Nơ Trắng - Hồng Hoa (*)
Để làm được những điều chưa làm được

vinhtruong , 2/2004



(*) Ngày Vu Lan, nhiều chùa tổ chức lễ hội Bông hồng cài áo . Hoa hồng tượng trưng cho mẹ . Ðể tỏ lòng thương
nghĩ đến cha, nhiều nơi buộc thêm dải nơ tượng trưng cho cha . Cha còn : nơ xanh . Cha mất: nơ trắng . Lễ đường xếp thành bốn dãy, dãy cha me song toàn: hoa hồng nơ xanh . Mẹ còn, cha mất: hoa hồng, nơ trắng . Mẹ mất, cha còn: hoa trắng, nơ xanh . Mẹ cha đều mất: hoa trắng, nơ trắng . Người dự lễ đứng theo hoàn cảnh của mình . ( Một Bông Hồng Cho Cha - Võ Hồng )