Ngũ Thập Ư ?

Tuổi năm mươi tri thiên thời mới bảnh
Đời nhập nhằng viễn thị dễ nh́n xa
Bụng shachou do rủng rỉnh đô-la
Tóc ánh bạc hợp high-light thời đại

" Ngày xưa đó " ... c̣n bao điều khờ dại
Đường sang Tần, quan ải khóc Kinh kha
Nhịp nhặt khoan nào đă biết nhận ra
Không như có, tháng chục lần cũng thế

" Ngày xưa đó " ... bao mồ chôn tuổi trẻ
Cuối tuần cày tới số : Ta-ka-da
Đợi chuyển ngân cũng cháo nấu xương gà
Nào tại phải " răng long " hay " khó nuốt "

Ngũ thập ư , cuộc đời c̣n xanh mướt
Vội vàng ǵ mà cứ phải lo xa
Núi ngàn năm đâu ngại núi sẽ già
Nam chi khí tuổi nào xào tuổi nấy

Vinhtruong ,