|
[Trở
về ]
[ Trang mục
lục ]
Hoa Giấy Tím
Hoa giấy phù du theo số mạng (TBM)
Nghe " Hoa Giấy " lòng chợt bừng nhớ lại
Một chiều nào êm ả nắng bến sông
Đò xa rồi vẫn dõi mắt ngóng trông
Loáng thoáng rụng vài ba bông tím thẫm
Hoa cao lắm nở che tàn lá rậm
Bóng em mờ cổ thụ tuổi trăm năm
Nước Hàn Giang pha muối mặn âm thầm
Nuôi cây lớn , nuôi tình hoa tím lớn
Đã bao năm mới về thăm thôn xóm
Bến đò ngang nay Cầu Mới bắc sang
Giàn hoa xưa không kết mộng lỡ làng
Và em nữa , em đâu rồi ? ... Biển gọi ...
vinhtruong , 06/2004
|