|
|
[Trở
về ]
[ Trang mục
lục ]
Hẹn Buổi Tao Phùng
Không còn bao ngày nửa
Em chuẩn bị xong chưa
Vé phi cơ đã có
Còn khách sạn đặt chưa
( Cô Ba Tokai , Anh Sẽ Đưa Em Về )
Ôi rộn rã niềm vui trong lồng ngực
Mộng năm nào sắp hiện thực ngày mai
Đã lâu rồi ngỡ tình cảm nhạt phai
Tưởng nào có xá gì tình nghĩa cũ
Bạn về nhé đừng thêm lần lưỡng lự
Giả thử rằng phố xá có đổi thay
Con đường xưa chẳng còn lá vàng bay
Trong tim Tớ vẫn muôn đời trải thảm
Để ngày tháng học trò nơi tâm khảm
Những vui buồn , mơ mộng những đắm say
Lời hẹn về trong một buổi chia tay
Vẫn êm ái ngủ yên vùng miễn nhiễm
Ừ Bạn ạ, ba mươi năm tìm kiếm
Dễ gì ta có lại được dăm ngày
Cả bạn bè thế giới tụ về đây
Nâng chén rượu vơi đầy mùa hội ngộ
. . . . .
Thơ trước mặt sao ta còn bỡ ngỡ
Có thật không ? Được gặp lại nay mai ???
. . . . .
vinhtruong , 18/02/2004
|
|