Các anh chị thân mến,

Năm nay Noel ở NB cũng như mọi năm , vậy mà sao năm nay u uất quá, không vui được. Xin gửi 1 bài thơ buồn để cùng nghĩ đến những người lính biên cương đang xả thân quyết giữ phần còn lại của Trường Sa cho Tổ Quốc .

Thanmen , vinhtruong ,

Giọt Lệ Buồn Giáng Sinh

Hãy lùa một cơn gió
Hãy đọc một bài thơ
Nâng một ly vang đỏ
Hướng về vùng mịt mờ
Hãy thắp một ngọn nến
Đêm nay Chúa giáng trần
Tháng mười hai u ẩn
Đạo cứu đời được chăng

Thơ rằng :

" Dẫu mạnh yếu có lúc khác nhau
Nhưng hào kiệt thời nào cũng có " ( Bình Ngô Đại Cáo )

Thơ rằng :

" Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để răng đen
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ " ( Vua Quang Trung )

Dưới ánh đèn lung linh
Quây quần trong gia đình
Ngoài kia người lính chiến
Sao trời đón Giáng sinh

Nếu có đêm huyền nhiệm
Xin là đêm Bạch đằng
Đêm Ngọc Hồi Nguyên đán
Đêm chiến thắng Chi Lăng

Nếu có Chúa cứu thế
Xin cứu vớt linh hồn
Những người còn vương vất
Lấy biển làm mồ chôn

Nếu có Phước bình an
Xin các vị thiên thần
Ra Trường Sa hải đảo
Ban cho người xả thân

Xin thắp một nén hương
Nhỏ một giọt lê buồn
Gửi người giữ biên cương
Gửi quê hương còn lại

Vinhtruong - Giangsinh 2007 -