Mùa Hoa Đào Tokyo năm nay nở sớm. Nhất là ở Shinjuku-Gyoen, nơi có nhiều chủng loại, đã rực rỡ trắng trời từ cuối tháng Ba.

Ở Higashi-Nakano, bên giòng sông Kanda nhiều kỷ niệm của exryu, nơi c/a/c đã về hội ngộ năm 2004 thì hoa nở trễ hơn 1 tuần. Đầu tháng Tư mới bước vào " mãn khai ".

Dọc theo nhánh giòng sông Kanda đó, qua Takadanobaba, Waseda, IIdabashi, Ichigaya, rồi ra đến Ochanomizu, từng đoạn từng đoạn, những cánh hoa li ti đua nhau lả lơi trong gió rồi la đà la đà phủ kín mặt sông. Thỉnh thoảng lại có vài con cá chép quậy đuôi đớp mồi tạo thành những làn sóng hoa lăn tăn nhè nhẹ.

Xin gửi một bài thơ, mặc dù nó được làm ở 1 nơi xa hơn, tĩnh lặng hơn những nơi tôi vừa kể đến. Nơi có những con thuyền nhỏ mà mỗi lần chèo là mỗi lần rẽ sóng dạt hoa qua hai bên, để đời đời mãi mãi, cả hoa và người trên giòng sông đó, chẳng còn được gặp lại nhau.
Nơi chỉ có tôi và ảo ảnh Em với một chuyện tình buồn.


 

Giòng Sông Mộng Tưởng (6)
 

- Mùa cũ Hoa Đào -

Mênh mông Đào rơi
Lung linh lả lơi
Lao xao phiến cuội
Lối cũ cát bồi
Lao xao lời cuối
Biền biệt tăm hơi

Đời trôi thuyền trôi
Sóng hoa tẻ đôi
Một xa nguồn cội
Mịt mờ biển khơi
Một về ngõ tối
Tương lai hẫng hời

Em - Tôi hai nơi
Xa nhau một đời
Hôn xưa mê muội
Có còn ướt môi
Hôn xưa vời vợi
Có còn chơi vơi

Bao năm qua rồi
Bấy năm đơn côi
Nửa đời mong đợi
Vò võ trăng vôi
Nửa đời nghiêng gối
Mộng mãi một thời

Paris em ơi
Tokyo ta ơi
Không gian sao nối
Thời gian sao hồi
Trăm năm sao đổi
Một ngày hoa rơi

Xin một lần thôi
Trải mộng xuân hồi
Ngày Seine chung lối
Hờ thả bờ môi
Đêm Seine réo gọi
Đáp lại tình tôi

Paris... Em ơi...

Vinhtruong,
( Mùa Hoa Đào - 4/2007 )