[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Đường May Mắn 

Có những sáng như hôm nay thức dậy
Mặt trời buồn ẩn nấp măi trong mây
Xoè bàn tay đếm nỗi nhớ vơi đầy
Trên đường chỉ ghi tháng ngày xa cách 


Đường Sinh mệnh xưa nay dài một mạch
Đến tuổi này vài vạch nhỏ chẻ ngang
Nửa năm nay đă mấy buổi lỡ làng
Mấy lần đón mấy lần đưa lỗi hẹn 


Đường Tri thức nh́n xa như cuộn kén
Ấp ủ t́nh êm ấm lúc nổi trôi
Tựa cánh buồm vượt sóng gió biển khơi
Chiều yên ả đưa người về gịng cũ 


Đường T́nh cảm thôi không c̣n ủ rũ
Nốt ruồi buồn sương phủ đă mờ phai
Tự nhủ rằng sẽ chẳng thể một ai
Kẻ được nữa đường tương lai rối rắm 


Có những sáng như hôm nay nhớ lắm
Bàn tay em những ngón nhỏ thuôn gầy
Có một đường may mắn mới phôi thai
Đưa anh đến bến bờ ngày hạnh phúc 


Vinhtruong , 5/2004