[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Đ̣ nhỏ chờ em

Ta nhẩm đếm nỗi sầu từ vạn cổ
Nỗi sầu chung như thuở bỏ Thiên đường
Nghe Eva ăn trái cấm xanh ương
Để trần thế giờ muôn đường cay đắng

Nỗi sầu riêng h́nh như từ xa vắng
Em đi rồi Mai chẳng nở thành Mai
Nỗi ưu tư không mang rơ h́nh hài
Ngày ḥ hẹn năm nay về có kịp ?

Làm sao nối những đoạn cầu hai nhịp
Giữa t́nh riêng và giữa nghĩa t́nh chung
Gịng sông xưa nước lũ đă chuyển vùng
Ai giữ măi nỗi sầu chung vạn cổ

Về em nhé vào đúng ngày Đào nở
Bến nước này ta đ̣ nhỏ chờ em

vinhtruong, 25/1/2004