[Trở về ]          [ Trang mục lục ]



Đến Với Ngày Mơ

Hãy cho ta một đôi lời cần thiết 
Để ta về mài mực viết thành thơ
Trên áo em xoá những dấu hững hờ
Thuở nào đó đã vô tình để lại

Đường em về Đào rơi ta sẽ trải
Để chân trần không ngại bước em sang
Ta xin mây che chút nắng úa vàng
Và gọi gió luyến lưu từng vạt áo

Ta muốn em tung tăng bằng chân sáo
Như thuở nào bão tố chửa về đây
Hãy chỉ ta sao đong bát nước đầy
Để những giọt yêu thương không rơi rớt

Ta hối tiếc đã có lần mai một
Và có lần mình lỡ trót lạc nhau
Nên bây giờ đành kẻ trước người sau
Dẫu muôn thuở đường về cùng một hướng (*) 

Này em hỡi gắng qua mùa gió chướng 
Bằng áo thơ còn vướng nợ tình xưa 
Trong thăng trầm cuộc sống có nắng mưa 
Thì cát bụi vẫn trở về cát bụi (**)

Em hãy gắng bỏ qua diều mê muội
Của chúng mình để đến với Ngày mơ


vinhtruong 29/1/2004

(*) Xin hiểu là :
Dẫu muôn thuở Quê hương cùng một hướng (*) 
(**) Xin mượn mấy chữ trong 4 câu thơ của exryu :
Nếu một mai tôi trở về cát bụi,
Còn chút gì lưu lại với tri âm (NTNTrinh)
Dù ra sao trong cuộc sống thăng trầm
Ta vẫn quý những chân tình bè bạn (Dung-Kohi)