[Trở về ]          [ Trang mục lục ]



Chiều Phú Quốc 

Em rong ruổi đến bên bờ bến lạ
Để cùng ta chia sẻ một hoàng hôn
Ráng chiều vàng chiêu đãi tiệc cô đơn
Sóng là lượt nổi trôi lòng trắc ẩn 

Đường chân trời cuối Quê hương yên phận
Lặng lẽ ru êm ả bóng thuyền con
Dinh Cậu buồn tiếc nuối thuở vàng son (*)
Ta tiếc nhớ ngày xưa còn lận đận 

Nhớ đường đất , đỏ trưa mùa hò hẹn 
Hè cao nguyên nắng cháy trắng hoa gòn
Nhớ đêm mờ thiếu điện dưới trăng non
Vẫn rực rỡ một ngày mai mơ ước 

Mũi Đất Đỏ trưa nay đường Phú Quốc 
Bụi cuốn mờ theo từng bước xe qua
Lòng trải giàn mong đón giải phù sa
Về bồi lấp nỗi mù xa trống vắng 

Mong tìm lại ngày xưa chưa cay đắng 
Ta đến đây đảo yên ắng tình người 
Rủ em về ươm ảo mộng đầy vơi
Bãi Cửa Cạn lả lơi lời tình cuối 

Giàn hoa giấy cổng Cội Nguồn vươn với
Dẫy cây khô chồng chất tuổi héo hon
Một lần thôi cùng chia buổi hoàng hôn
Ta trở lại vũng buồn người viễn xứ 

Cám ơn em ... Tình hai lần ấp ủ 

Vinhtruong , 4/2004