[Trở về ]          [ Trang mục lục ]


Năm tháng hư hao

Ta đứng lặng trước biển mùa gió lộng
Mặc mặt trời nghiêng bóng ngả về tây
Mặc thời gian đẩy ngă dấu bóng cây
Mặc ḍng chảy năm canh hay sáu khắc

Đêm thu vắng ngắm chùm sao tứ giác (Pegasus)
Một chút nào hơi chênh chếch về Nam
Trái tim này giờ lệch hướng, thở than
Vẫn mơ tưởng t́nh yêu trong hư cấu

Em yêu dấu, dẫu chẳng c̣n yêu dấu
Của riêng ta như khoảnh khắc thuở nào
Hai múi giờ, ôi chia cách biết bao
Sao hàn gắn ? ... Buồn ... hư hao năm tháng 

vinhtruong, 12/2004