Chuột đi Trâu đến ...

Túy Ngọc

         

Rồi Chuột ra đi Trâu lại đến
Vác bừa vác cuốc bước vô thềm
Vào năm Kỷ Sửu ắt nhiều chuyện ?
Kéo cày hì hục suốt ngày đêm ?

* * *

Hậm hực thở than, Trâu gắt Chuột :
Năm mi tai ách chẳng có hên
Thiên tai lũ lụt khổ dân hiền
Động đất, Hỏa hoạn  Ho .... ri... kén ... ( hurricane )
Chiến tranh khủng bố, kinh tế đen !
Chứng khoáng thụt lùi tiền bay tuốt !
Như " Chuột chạy sào ôm vỏ trứng "
Đúng là năm Chuột " ướt như Chuột " !

* * *

Chuột rằng : Xin chớ nói vòng vo
Năm ta cũng muốn dân ấm no
" Chuột sa hủ nếp " thật nhiều tiền
Kinh doanh thắng lợi thành công đến
Dân gian toàn cõi sống bình yên
Ai ngờ hủ bể, sinh nhiều chuyện
Ta đây cũng buồn tiếc lắm ơ !!!

* * *

Thấy Chuột ra đi, Trâu cảm mến :
Khoan đi dừng lại, ta nâng chén
Chúc Mừng Năm Mới đón Tân Niên
Cầu chúc Exryu túi đầy tiền ,
Hạnh Phúc An Lành sướng như Tiên ...


Túy Ngọc ( Paris , Tết Kỷ Sửu 2009 )