Thơ Lý Thu Vân  (Exryu thân hữu)

 
  Viết Cho Quê Hương Việt Nam

Đây nét bút điểm tô tình non nước
Màu mực loang thắm đượm nét quê hương
Hiến hồn thơ bao cảm hứng khơi nguồn
Buông tâm sự nhớ về miền quê cũ

                        ***
Ai có về miền quê hương yêu dấu
Xin cho tôi nhắn gửi chút tình th
ân
Thăm người dân tính mộc mạc chân thành
Thăm thôn xóm bên mái đình rêu phủ

Làng tôi có mái tranh nghèo vách đất
Con đường mòn uốn khúc cạnh bờ sông
Có lủy tre xanh, không khí trong lành
Cây trái ngọt, hàng dừa cao rợp bóng

Làng tôi có dân quê nghèo khổ cực
Cả cuộc đời mài miệt với ruộng nương
Đôi tay gầy vun xới đất quê hương

Chân lấm tay bùn, miệng cười tươi rạng rỡ
                    
Làng quê có đồng lúa vàng ngút mắt
Hoa gạo thơm bay phủ khắp ruộng nương
Anh trai làng sánh bước với cô thôn
Cùng chung sức anh cùng em cày cấy

Làng tôi ở có đàn trâu cày ruộng
Đám mục đồng ngồi vắt vẻo trên lưng
Vun cỏ rơm em ca hát vang lừng
Mắt thơ dại hồn nhiên cười chúm chím

Làng tôi có dòng sông sâu đầy cá

Nước sông trôi năm tháng ngập phù sa
Lủy tre làng bên mái lá rêu xanh
Bờ đê đất ngoằn ngoèo quanh thôn xóm
                           

Quê hương tôi có vườn cây sai trái
Lá xanh tươi trái chín trỉu đầu cành
Vị ngọt ngào quyện gió mát trăng thanh
Hương thoang thoảng hoa đồng xanh cỏ nội
                           * * *
Quê hương đó, tôi vẫn còn nhớ rỏ
Vùng đất nghèo thấp thoáng túp lều tranh
Có người dân quê chất phát hiền lành
Hát khúc dân ca đầy tự tình dân tộc

Quê hương đó, tôi làm sao quên được
Nơi chôn nhao cắt rốn của ngày xưa
Tuổi thơ qua bao ngày tháng vui đùa
Sống êm ấm trong tình thương cha mẹ


Ngày khôn lớn tôi rời xa quê mẹ
Xa gia đình sống biệt xứ tha hương

Lo công danh tạo hạnh phúc đơn phương
Tạm xa lánh vùng quê nghèo đạm bạc

Nay đã đứng bên vùng trời viễn xứ
Phút chạnh lòng khi nhớ đến quê hương
Xin cho tôi gữi gắm chút thâm ân
Về quê cũ trong tình yêu dân tộc

Cầu quê mẹ luôn thanh bình thịnh vượng
Xin quê cha được no ấm bình yên
Đàn trẻ thơ luôn vui vẻ hồn nhiên
Bên mái ấm gia đình đầy hạnh phúc


Lý Thu Vân