|
thức cho xong bài thơ
mai sớm ra đi
cài hờ lên cửa tặng
Đó là ba câu thơ đăng trên trang bìa ngay dưới tựa “Thắp Tạ”, tập
thơ của Tô Thùy Yên xuất bản tại Hoa Kỳ năm 2004.
Và hình như Tô Thùy Yên lại không thể xong bài thơ nên ở bài thơ
cuối cùng “Thơ Tạ” ông lại viết:
Trời rạng. Chuyến đi không hoãn được.
Bài thơ tâm phát dẫu chưa xong,
Xin vẫn cài hờ lên cửa tạ.
Đúng vậy, ngày 22/5/2019, Tô Thùy Yên đã ra đi trên chuyến đi
không hoãn được. Ai trong chúng ta có thể làm xong bài thơ của
mình để lúc nào cũng sẳn sàng cho chuyến đi
không hoãn được?
“Thắp Tạ” lại là một bài thơ mà ông đề tặng Huỳnh Diệu Bích, với lời
nhắn nhũ: trăm năm đã chẳng nề hà...cùng 30 câu thơ để vinh
danh người bạn đời.
Vinh danh với nỗi ngậm ngùi cho thân phận:
Nếu như hoa biết chiều nay rụng
Âu cũng vui mà nở sáng nay
Hoặc:
Mây bay bay như những vẫy biệt...
Nàng đứng cho tàn như một nén nhang
Nơi đây tôi xin được thắp tạ thi sĩ Tô Thùy Yên ít dòng thơ mộc
mạc:
Thắp tạ người đi không hoãn được
Bỏ lại trên bàn những bài thơ
Mai sau tình cờ ai có đọc
Khép dùm cánh cửa chỉ cài hờ
Trần Thụ Ân
25/5/2019
|