Thơ Thụ Ân

Exryu USA

 

Những mảnh đời, một thuở

Những vết cắt dọc ngang
Rách ngày đêm thị trấn
Sông Sài Gòn dậy sóng
Cuốn bọt bèo về đâu?

Những sợi nắng đổi màu
Vẫy vùng theo con nước
Ăn ở cùng ô trược
Quên ra biển tịnh tâm

Những giọt mưa âm thầm
Rửa mặt đường quá nóng
Trồng hàng rào bong bóng
Ngăn bớt đám bụi trần

 
 

 

Những cọng gió ăn năn
Rời xa chùm mây xám
Lên ngọn cây ngủ tạm
Chờ mở cửa mùa trăng

Những sợi tóc hoang mang
Bay ngang mùa lúa chín
Rời thơ ngây bịn rịn
Đánh rớt một mùi hương

Những tà áo vấn vương
Lá me khô quấn quít
Những cánh chim thút thít
Bay mất cửa trường tan

Trần Thụ Ân

(02/2018)