Gương mặt tròn mười sáu

Thụ Ân (Exryu USA)

   

 

  Gương mặt tròn mười sáu

Nếu em có ghé thăm buổi tối
Xin đừng nhắc nhở đến vầng trăng
Đã lang thang chưa kịp trở rằm
Mang đi gương mặt tròn mười sáu

Nếu còn sót làn mây diễm ảo
Nhắn dùm trời rồi sẽ mù sương
Lá sẽ rơi phủ kín phố phường
Em cứ ghé dù chỉ bằng tiếng hát

Em cứ ghé dù chỉ trong chốc lát
Mắt môi cười mở cửa rừng thu
Bàn chân trần cùng mặt đất ru
Ca dao mới từng đôi sánh bước

Em cứ ghé dù với làn tóc ướt
Buổi chiều rồi sẽ khép đường mưa
Trời sẽ cùng ngọn gió đong đưa
Tìm lại gương mặt tròn mười sáu

Trần Thụ Ân

(9/2019)