|

Thơ
Trần
Thụ Ân
Exryu USA
Có
cái gì là lạ
1.
Khi tôi cười nó cũng cười lại
Khi tôi đưa tay phải lên chải đầu
Nó cũng đưa tay trái lên chải đầu
Nhưng lúc lòng tôi buồn rầu
Nó lại chẳng làm gì hết
Cái bóng trong gương, đồ chết tiệt!
2.
Buổi sáng nắng ngự trị bầu trời
Buổi trưa mưa chiếm mất hết rồi
Buổi chiều nắng tìm đường trở lại
Móc cầu vồng ngủ sắc lên chơi
3.
Mùa Xuân lá xanh
Mùa Hè lá vàng
Mùa Thu lá đỏ
Mùa Đông lá thành những cọng gió
không màu
4.
Có một dòng sông màu đỏ
Có một dòng sông tỏa mùi thơm
Có một dòng sông chẻ ra chín nhánh
Và trong tôi dòng máu chảy,
một quê hương
5.
Kiếm dài để giết người
bảo vệ thân mình
Kiếm ngắn để giết mình
bảo vệ thanh danh
6.
Giữa đôi mắt này và cửa sổ đó
Có cái gì lấp ló
Hình như là tâm hồn?
7.
Đóm lửa cách miệng tôi 3 lóng
tay
Hơi nóng bốc lên 2 chân mày
Miệng phì phào 1 làn khói
Phổi cháy ngấm ngầm nên không hay
8.
Có - cái - không
tức là có
Không - cái - có
tức là cong cái khó
9.
Trên trời chỉ một mặt trăng
Khi đến trái đất muôn ngàn xác thân
Lúc trôi lơ lửng trên sông
Lúc lặn dưới nước giữa lòng hồ sâu
10.
Làm thơ/viết văn để mua vui
Viết thơ/ làm văn mong bán chữ
11.
Khi bước qua khỏi lằn ranh đổi
giờ
Tôi có thêm được 60 phút
Bỏ vào quỹ thời gian
Nhưng chẳng bao giờ xài được
12.
Cục đá hình tròn rớt xuống hồ
Mặt hồ đáp lại sóng tròn vo
Cục đá hình vuông rơi sau đó
Sao cũng vòng tròn sóng nhấp nhô?
13.
Phản lực cơ phát ra tiếng nổ ầm
ầm
Khiến chính nó phải sợ hãi
Nên cố sức bay, bay mãi
Vượt khỏi bức tường âm thanh
14.
Buổi sáng lên xe về hướng Tây
Chiếc bóng chạy dẫn đường phía trước
Khi tới biển bóng lặn xuống nước
Hai cây kim đồng hồ gặp nhau ở số 12
Trần Thụ Ân
(5/2017)
|