|
Chữ tâm
Chữ tâm gồm một nét ngay
Nét cong đuôi nguẩy điểm ngoài điểm trong
Thẳng đường th́ được thong dong
Ṿng đi ngoái lại cơi ḷng xé đôi
Chữ tâm hiện rơ mặt người
Đôi mắt thêm sáng, đôi môi thêm nồng
Ṿm trán cao mấy mảnh vuông
Những khung cửa sổ mở đường vô tim
Mặt trời chói lọi nối liền
Con mắt trí tuệ sáng trên mặt người
Nh́n xuyên ngơ ngách cơi đời
Bước chân ḍ dẫm xa rời vô minh
Sau lưng chong một ngọn đèn
Bóng đêm tiền kiếp muộn phiền tan đi
Chữ tâm lặn mất tức th́
C̣n trời đất rộng tiếc chi ta bà
04/2016
Trần Thụ Ân
|