Tháng Sáu Trong Lòng Quê Hương

Trần Bình An

Giọt sương mai
Còn đọng trên ngọn cỏ
Dòng Hương Giang
Sáng nay nhiều gió
Hoa Cát Đằng
Tắm nắng mơn man .

(Huế 09)

 

Trăng treo trên ngọn cây
Sáng soi làng nước mắm
Những màu da bánh mật
Thật quê hương .

(Phan Thiết 09)

 

Góp lại những con đường
Vạch lại từng ngõ hẻm
Chỉ thấy mình lạc lõng
Lối đi xưa ...

(Quy Nhơn 09)

 

Nắng hạ chảy dài qua con phố
Phượng đỏ tươi rộn bước chân người
Văng vẳng đâu đây giọng nói, tiếng cười
Phấn trắng bay đầy trang vở mới .

(Quy Nhơn 09)

 

Ghé lại Quy Nhơn mùa biển động
Trời cao, nắng vỡ trắng không gian
Hàng cà phê, quán cốc rộn ràng
Người qua lại, tiếng guốc vang cuối phố .

(Quy Nhơn 09)