Tạp cảm

(Tặng những em nhỏ phải theo cha mẹ tha phương cầu thực ở Shanghai)


Em bé nhỏ năm nay phải bỏ học 
Theo mẹ cha về Thượng Hải kiếm ăn
Chiếc quần đen; bàn chân đất nứt lằn
Áo đầy bụi. Cặp mắt em thật sáng.

Những đứa trẻ tuổi em mãi đùa chơi bè bạn
Người đón, kẻ đưa, xe cộ bóng toan 
Nhà rộng, tường cao, cây cỏ thẳng hàng
Lớp đặc biệt. Tiếng Anh ngôn ngữ mới. 

Nỗi nghèo đói hình như đang đợi
Bám riết theo em như bóng với hình 
Em muốn vươn lên tìm một tương lai đẹp xinh
Nhưng lẫn quẫn vẫn còn nghèo với khổ.

Xã hội sinh em ra như em sống khổ nghèo
Có người sống xa hoa ăn uống phủ phê 
Có kẻ bần hèn không đủ ăn thiếu mặc
Lê lất thân đen phố chợ từng ngày.

Xã hội sinh em ra có kẻ kiếp ngựa trâu
Rời bỏ quê xa kiếm ăn nơi đô hội
Một chái nhỏ, áo quần dù không mới
Cũng đủ che thân giữ ấm lúc đêm về. 

Xã hội xoay tròn con người trong cơn lốc hôn mê
Giành dựt từng miếng ăn, bạc tiền, địa vị 
Có kẻ khôn lanh, giỏi dang, lừa đảo
Có kẻ an thân, chậm lụt qua ngày

Cho dù chính phủ em có muôn vạn đô?i thay
Sự ngăn cách giàu nghèo khó làm sao mất được
Ai cũng muốn được ăn trên ngồi trước
Tiến chức. Mua danh với quyền lợi cá nhân 


Ai chết mặc ai. Người sống bất cần.

Trần Bình An
9/05