Hồi còn ở Nhật, tôi thích đi hiking ở gần thành phố tôi ở; thỉnh
thoảng tôi cũng đi đến những vùng đồi núi ở những vùng xa. Nhưng có lẽ
một trong những nơi tôi thích nhất là Takachihokyo (高千穂峡);
một hẻm núi nằm về phía bắc của tỉnh Miyazaki (宮崎).
Từ chỗ tôi ở, phải mất khoảng 7 giờ tàu điện để đến thành phốTakachiho
và mất thêm 30 phút xe buýt nữa mới đến hẻm núi này. Takachihokyo nổi
tiếng với vẻ đẹp hoang sơ,
đồi núi thênh thang, với thác nước, chim hót và hoa rừng nở khắp nơi.
Tôi có ấn tượng rất tốt khi đến đây lần đầu tiên. Tôi đi dọc theo con
đường mòn dẫn đến đỉnh núi.
Đồi nghiêng nghiêng người theo bước chân người.
Tôi đi ngang
qua chiếc cầu bắt qua thác
Minainotaki (hình 1, bên trái). Chiếc cầu này
nằm cheo leo giữa bốn bề lộng gió và lơ lửng giữa khung trời ngập
nắng..
Tôi thích đứng trên cầu nhìn dòng nước chảy róc rách ở phía dưới.
Vào giữa hè mà sao cảm
thấy mát rượi! Mặt trời tỏa những tia nắng lân tinh tung tóe muôn ngàn
ánh sao. Tiếng nước dội
lại từ những tảng đá thẳng cao hòa điệu cùng
tiếng gió
băng qua những cánh rừng bạt
ngàn tạo nên một âm điệu thật du dương.
Những cụm nước tỏa làn hơi
tung bay, làm trắng cả đám cỏ xanh và tưới mát những bụi cây loang lỗ
vết nhăn cằn cỗi theo dòng năm tháng.
Chúng tôi về đây để sống và hòa động với thiên nhiên, để tạm quên đi
phần nào những tháng ngày tất bật trong vòng tục lụy.
Về đây.. để ngụp lặn trong
lòng thiên nhiên ôn hòa độ lượng, để cùng Takachihokyo tưng bừng trẩy
hội hoan ca...

Hình
bên trái:
Hẻm núi
Takachiho thuộc
tỉnh
Miyazaki (Google
Image).
Hình
bên phải:
một tuần
quanh đảo
Kyushu
bằng xe
hơi với
một người
bạn cùng
khoa (1973).
1.
Takachihokyou
hizashi mabara ni
kousanryuusui*!
(nơi hẻm núi Takachiho
dưới những tia nắng rải lưa thưa
thiên nhiên đẹp tuyệt vời!)
(1972)
*)
高山流水
2.
kanakirigoe
de
kanakana
naku
kanashii kana!
(chú
ve sầu
về đêm
cất
tiếng kêu
vang lên
não nùng
nghe
sao sầu
thảm quá!)
(1972)
3.
yamabuki
ga saku
chouchou
hirahira
pikapika
aozora
(hoa
hồng núi
nở rộ
những
cánh bướm bay
quanh chập
chờn
bầu
trời xanh
lóng lánh!)
(1972)
4.
asa
no kaze
bara no
hanabira
yama no
kaze
(cơn
gió về
buổi sáng
những
cánh hoa
hồng lả
tả bay
trong
gió của
núi rừng)
(1972)
5.
kyoufuu ni
konure ni konure
kasa kasa to
(con gió mạnh thổi về
những cành cây va chạm vào nhau
cất tiếng kêu sột soạt)
(1972)
6.
yoi tomo de
yoi keshiki wo nagamete
yoi hibi de!
(hưởng trọn một ngày vui
cùng cảnh vật đẹp đẽ chung quanh
bên những người bạn tốt!)
(1973)
7.
hana no ka ya
hana ni hana no nioi ya
hana to hana!
(hương thơm từ đóa hoa
mùi hương nồng nàn xông lên mũi
mũi nồng thắm cùng hoa!)
(1973)
8.
yamabuki ya
nyoki nyoki to
mebaeteru
(những đóa hoa hồng dại
đua tranh nhau nở rổ khắp nơi
những búp non tươi mát!)
(1973)
9.
hatake ni
hatake bakari tsuzuite
suikabatake!
(những mảnh vườn trải dài
theo sau những mảnh vườn bên nhau
đầy trái dưa hấu nhỏ!)
(1973)
10.
yamagoya ni
ichiya wo akasu
A, nagareboshi da!
(ngủ tạm một đêm nay
trong cái chòi nhỏ dưới chân núi
ô kìa, ánh sao băng!)
(1973)
11.
mushi
no naku
sokora
kokora ni
natsu no
yoru
(rải
rác khắp
đó đây
tiếng
côn trùng
kêu vang
rền rĩ
một
đêm vào
giữa hạ!)
(1973)
12.
yamazakura
yamabuki no soba ni
iro no chouwa!
(những bông hoa cosmos
bên cạnh những đóa hoa hồng dại
hài hòa thắm sắc màu)
(1973)
13.
kirari
nagara
kirari
kirari to
mabushii
hodo
(từng
đốm lại
từng đốm
lúc
sáng lúc
tối ánh
lập lòe
làm
chói cả
đôi mắt!)
(1973)
14.
dekoboko
michi wo
boroboro
kutsu de
arukitsuzukeru
(vời
đôi giày
mòn nhẵn
vẫn
tiếp tục
lê bước
chân đi
trên con
đường gồ
ghề)
(1973)
15.
soyo
kaze ya
ike no
saza nami
soyosoyo no
oto
(cơn
gió nhè
nhẹ thổi
lăn
tăn con sóng
trên mặt
hồ
thánh
thót tiếng vi
vu!)
(1973)
16.
ishi ari
iwa ari
arayuru tokoro ni
taiyou no hikari
(những tảng đá trắng lớn
nằm bên cạnh những hòn đá nhỏ
nằm rải rác khắp nơi
dưới ánh nắng mặt trời)
(1973)
17.
namikiji
ga
tooku no
yamanami made
hirogatte
yuku
(con
đường với
hàng cây
trải dài đến rặng núi phía xa
thênh thang về vô tận!)
(1973)
18.
sanmyaku
ni noboritsutsu
ase ga poroporo
shitatari ochiru
(cùng trèo lên rặng núi
mồ hôi tiếp tục chảy nhễ nhại
từng giọt lại từng giọt!)
(1973)
19.
yama no shamen ni
yamagoya ga tatsu
hito no hibiku koe ga
tonari no keiryuu to
nani ka sasayaku yo ne!
(những chiếc lều nho nhỏ
nằm dọc theo triền núi nghiêng nghiêng
vang vọng lại tiếng người
tâm sự cùng tiếng suối reo vui!)
(1973)
20.
sanchou ni tsuite
unkai no ue ni iru hodo ni
Minainotaki unaru hodo ni
kyouka suigetsu*!
(lên đến đỉnh núi cao
như đang bồng bềnh trên biển mây
thác Minainotaki tâm sự thầm thì
thiên nhiên đẹp vi diệu!)
(1972)
*)鏡花水月
21.
uraraka
no saka
oriru
jitensha no
kiikii
oto!
(ngọn
đồi ngày
đẹp trời
chiếc
xe chạy bon
bon xuống
dốc
vang
tiếng kêu
leng keng!)
(1972)
22.
sanchou
nagara
shinkokyuu
shinagara
Fujisan* no
omokage nagara
wakuwaku
suru
(đứng
trên đỉnh
núi cao
hít
thật sâu
làn không
khí trong
lành
cảm
thấy lòng
phấn khởi
khi
nhớ lại
ngày leo
núi Phú
Sĩ!)
(1973)
*)富士山
23.
keikoku ni
yamabuki saitari
hohoemi kagayaitari
pika pika hikattari
(một mình trong thung lũng
giữa những đóa hoa hồng dại nở
nụ cười rực rỡ sáng
với màu vàng óng ánh chói lòa)
(1973)
24.
kannazuki
akizakura saku
horebore akaku
kusawara mo akaku
kagayaite iru!
(tháng mười đã về rồi
hoa cosmos nở rộ khắp nơi
với màu đỏ rực rỡ
làm đỏ cả thảm cỏ chung quanh
lóng lánh ánh mặt trời!)
(1972)
25.
komorebi no
pika pika kagayaku no
himawari ga mankai
yamabuki no iro!
(những tia sáng mặt trời
chiếu lóng lánh bụi hoa hướng dương
sắc màu hoa hồng dại!)
(1972)
26.
hẻm núi liền hẻm núi
ngọn đồi xanh bên ngọn đồi xanh
ngoằn ngoèo con đường nhỏ
đó đây vài bụi hoa vàng đỏ
cùng Takachiho đón một ngày lên!
(1972)
27.
đứng trên chiếc cầu cao
nhìn thác nước trắng xóa tuôn trào
đập vào bờ đá thẳng
bọt tung tóe trắng như muốn vỡ
lấp lánh tung bay vạn ánh sao
gió đong đưa cành lá lao xao
cánh lã chã rơi như bướm lượn
(1972)
28.
hoa cúc quỳ vàng hoe
nhụy đen quyến rũ ong bướm lượn
chói chang màu nắng mới!
hai chú sóc chạy lui rồi chạy tới
quanh quẩn bên nhau đuổi bắt đùa chơi
ngày lên từ từ trôi
thời gian chậm rãi như tận hưởng
hôm nay ngày đẹp trời!
(1972)
29.
dốc khuất sau bóng núi
mây xen mây sương khói mong manh
con đường nhỏ gập ghềnh
đá nhỏ đá to chồng chất nhau
con suối reo sáng trắng màu nước
người người theo chân bước
tiếng nói cười, chuyện mới, chuyện xưa
buổi trưa ngày giữa hạ!
(1972)
30.
núi đồi cao chơi vơi
thác nước cất tiếng reo buông lơi
gió vang lên từng hồi!
Takachihokyo
sáng nay rừng núi chào đón mời
người về đây vui chơi!
trời xanh mây trắng trôi
sợi nắng vàng trắng rừng cây lá
dịu dàng nhịp nhàng ru hồn tôi!
Takachihokyo
ghé lại hôm nay dòng đời trôi
thả hồn lòng vui...nhìn ngày vơi!
(1972)
January 12, 2023
|