|
Hoa
Hồng cho em
Từ
dạo ấy mỗi lần nhìn hoa đỏ
Ngỡ như mình gặp lại sắc hoa yêu
Vẫn yêu em và vẫn mến em nhiều
Cành hoa đẹp đầu tiên em có nhớ
Tâm thanh thản mỗi khi nhìn hoa nở
Sắc hoa tươi thơm ngát dịu mùi hương
Quyến rũ thay không phải loại hoa thường
Làm ngây ngất bao lần anh say đắm
Anh gắng giữ mầu hoa luôn tươi
thắm
Ước mong sao không thấy cảnh hoa tàn
Sợ mai sau tình cũng phải vỡ tan
Như hoa rụng nhạt mầu theo ngày tháng
Đừng cười nhé cho anh là lãng mạn
Chẳng để
cho hoa dại lấn hoa tình
Bướm vờn quanh rồi đậu xuống
hoa xinh
Làm tâm trạng anh bồi hồi ghen tức
Rồi những lúc nửa đêm vừa tỉnh
giấc
Tưởng mình quên vun tưới những
gốc hoa
Dưới nắng trưa hoa héo trước sân
nhà
Không còn đẹp để
anh thêm hoa vẽ
Hoa khoe sắc tỏa hương tình tươi
trẻ
Vết thương từ gai ngọn đã
vội quên
Kỷ niệm xưa anh biết sẽ lâu bền
Khi hoa vắng đời anh thành vô vị
Tuy không lạ với anh là hoa quý
Sắc dạng trăm hoa giả có tinh vi
Cũng không làm xao xuyến được anh vì
Hoa Hồng thật là loài hoa tình ái
ST
|