Bán thơ


Thơ tôi rao mãi chẳng ai mua
Ế ẩm, ý thơ đã trại mùa
Giá đã hạ nhiều hơn một nửa
Vẫn còn cả thúng lúc qua trưa 

Mời chào mỏi miệng khách không thưa
Âm điệu nội dung tuy có thừa
Thi luật dù rành chi cũng rứa
Vô danh, tài mọn phải đành thua 

Dòng thơ tha thiết mấy cho vừa
Trào phúng lỗi thời ít kẻ ưa
Thơ tiểu kém vui ai đọc nữa
Thơ tình buồn tẻ như chiều mưa 

Từ sáng thẫn thờ mãi đến trưa
Mơ làm chuyên nghiệp chỉ bằng thừa
Nắng còn đùa cợt qua song cửa
Để nét thơ phai, trời hiểu chưa 

CHN (28/4/2003)