Yamanemuru (Núi
ngủ)
Mùa xuân xanh biếc cỏ hoa
Rừng xuân dạo gót tàng thư thánh hiền
Tóc xanh chưa nhuốm muộn phiền
Trời xanh rộng mở cho triền núi cao
Hạ sang sườn dốc cheo leo
Vươn vai sừng sững núi cao giữa trời
Suối reo chim hót gọi mời
Núi giang tay với mây trời bao la
Gió thu dừng gót giang hồ
Hái chùm khế ngọt hoài mơ những ngày
Quan họ luyến láy… “Người ơi..”
Cánh diều bay bổng ngang trời lửng lơ
Thoảng qua một giấc Nam Kha
Mộng còn đông hải kình ngư vẫy vùng
Thu tàn trời đã sang đông
Lặng yên núi ngủ giấc nồng ngàn thu
Quỳnh Chi (17/1/2021)
*Yamanemuru : Núi ngủ (kigo mùa đông
trong thơ haiku)
|