Tiếng chuông chiều xưa 

Những buổi chờ nhau trước giáo đường
Chuông chiều thánh thót nhạc yêu đương
Gió chiều se lạnh bờ vai nhỏ
E thẹn bên nhau bước ngập ngừng

Giòng sông xưa xanh mướt bến xuân
Thềm ga xưa trong trắng hoa hồng
Azisai còn xanh đầu hạ 
Theo nhau về trong tiếng chuông ngân

Hai nẻo tầu đi chẳng chung đường
Chim trời phiêu dạt bay muôn phương
Anh mãi mãi là người ngoại đạo
Chuông chiều buồn quên lãng tháng năm 

Lữ khách hôm nào trở về thăm
Ngậm ngùi quay gót bước âm thầm
Chìm sâu đáy nước hình bóng cũ
Niệm khúc chiều rơi từng giọt buồn 


Quỳnh Chi ( 23 /5/2003)