|
Tay mẹ
|
Có một người mẹ
ở huyện Đông Anh ngoại thành
Hà Nội. Bị bệnh nan y, ban ngày tránh
gặp mọi người nhưng hàng đêm
bà làm gạch âm thầm trong đêm tối
với mơ ước xây được
một căn nhà cho
con và bà đã thực hiện
được mơ ước đó . |
Trong đêm tối bóng
đen lầm lũi
Xắn, đào trong lòng đất dẻo đanh
Từng miếng vuông gạch xếp đầy sân
Từng viên một, chồng cao lên mãi
Mớ giẻ rách dưới vành nón lá
Tóc loà xoà xộc xệch áo khăn
Lướt thướt bay theo gió lạnh căm
Ống tay áo vội vàng lau mặt
Bóng đen lết bò trên mặt đất
Chân dung người xô lệch từ lâu
Trốn người đời bạn với trăng
sao
Tay năm ngón rụng dần . . từng đốt
Trong đêm tối lạnh lùng gió bấc
Cánh tay còn lại chẳng nghỉ yên
Mơ cho con một mái nhà êm
Dù năm tháng hao mòn cơ thể
Gạch ngói đỏ thay bàn tay mẹ
Tình mẹ xây ấp ủ đời con
Thay bàn tay mơ phút đựơc ôm
Ôi bàn tay . . xin triệu lần hôn . . .
Quỳnh Chi ( 3 /8/2003)
| |