Sau cơn mưa bão


-Thân tặng Vĩnh Trường- 
( họa lại bài thơ "Một Phút Chạnh Lòng" của Vĩnh Trường trên Văn Nghệ msg# 12457 )


Nắng hồng soi sáng gót chân anh 
Kìa chim ríu rít hót trên cành
Vầng dương mai chiếu tan sương lạnh 
Hoa nở tươi theo bước lữ hành 

Trong sáng lòng như lúc tuổi xanh
Thành tâm thiện ý mộng ắt thành 
Đừng buồn những lúc chiêù hiu quạnh
Hay lúc mây mù bao phủ quanh 


Xuân đã buông dài tấm liễu mành
Đầu hè bão rớt lướt qua nhanh
Ngưu lang Chức nữ lòng canh cánh 
E cầu Ô gãy , sóng chòng chành 

Ta vẫn tin đời đẹp như tranh
Suối tình thương thấm mặt đất hanh
Cầu vồng bẩy sắc mưa vừa tạnh
Trời xanh trong vắt khí trong lành 

Hoa cam hoa bưởi với hoa chanh 
Dịu thơm và trong trắng đấy anh
Đêm mưa hoa rụng xui lòng chạnh . .
Hương hoa còn phảng phất mong manh

Sau cơn mưa bão nước ngập gành 
Trường giang một giải dòng sông xanh 
Cuồn cuộn sông trôi đi hùng mạnh
Như lòng trai trẻ. Vui lên anh !

Quỳnh Chi ( 4/6/2003)