Con tưởng mùa
thu đã chết rồi
Theo Ba về một cõi xa xôi
Năm năm thu lại về rực rỡ
Thu vẫn còn đây để nhớ Người
Bên giòng suối mộng Rikugi-en
Cầu thơ soi bóng nước êm đềm
Lá hồng, đỏ, thắm thêu
hoa gấm
Ba mộng theo về chốn Đào nguyên
Chùa vàng chùa
bạc xứ Thần kinh
Thăm chùa lên tháp ngắm cảnh tiên
Tam quan lầu thượng Nam Thiền
Tự
Thả hồn theo Ngọc Nữ Phi Thiên
Thu lại về đây, Ba giờ đâu
?
Thơ thẩn còn trên Độ Nguyệt
cầu ?
Hoa lau trắng xoá đùa theo gió
Như chắp đôi tay mãi nguyện
cầu
Quỳnh Chi (9/11/2005 )